Tin cộng đồng: Thẩm phán ra phán quyết ông Thanh Cong Phan không đủ năng lực để hầu tòa
CTV Ruby 07/14/2018 01:00 PM
Ngày 13.7, Thẩm phán liên bang Mỹ đã tuyên bố ông Thanh Cong Phan, một người Mỹ gốc Việt Nghi đang đối diện tội danh có mức án lên đến 10 năm tù giam bị tâm thần phân liệt và không đủ năng lực để hầu tòa.

Theo đó, ông Thanh Cong Phan, 44 tuổi, từng bị bắt giữ tại nhà riêng ở thành phố Everett, bang Washington vào cuối tháng 3. Trước đó, vào ngày 16.3, ông Phan đã gửi 11 kiện hàng có vật liệu nổ đến nhiều cơ quan công quyền ở thủ đô Washington D.C, bao gồm Mật vụ, căn cứ hải quân Fort McNair, Fort Belvoir, Anacostia-Bolling, Dahlgren, trụ sở Cục Điều tra liên bang (FBI), CIA...

Nghi phạm Phan Cong Thanh. Ảnh: CBSN

Theo FBI, vụ việc không liên quan đến khủng bố nhưng chưa rõ động cơ của hung thủ và không bưu phẩm nào phát nổ dù một số nơi đã phải sơ tán khẩn cấp để xử lý khi có ít nhất một bưu phẩm có chứa thuốc súng.

Ngay lập tức, các cơ quan an ninh vào cuộc điều tra và truy ra những kiện hàng được gửi đi từ một bưu điện ở thành phố Mill Creek và người gửi được xác nhận là ông Phan. Ông này bị truy tố và phải đối diện với mức hình phạt lên đến 10 năm tù, nếu bị kết án.

Tuy nhiên, qua đánh giá sức khỏe, trợ lý chưởng lý Mỹ Bruce Miyake thông báo với thẩm phán Coughenour rằng ông Phan bị tâm thần phân liệt nên không đủ năng lực để hầu tòa. Trong phiên tòa ngày 13.7, Thẩm phán John Coughenour tại bang Washington (Mỹ) tuyên bố bị cáo Thanh Cong Phan không đủ năng lực để hầu tòa và đề nghị đưa ông này đến bệnh viện điều trị trong 4 tháng. Việc xét xử sẽ được tiếp tục sau khi ông Phan hồi phục.

Trước khi gửi số bưu phẩm trên, ông Phan từng nhiều lần gọi điện, nhắn tin và viết thư cho các cơ quan hành pháp địa phương khẳng định những âm mưu kiểm soát trí óc và khủng bố trên mạng, khi cho rằng khủng bố trên mạng có thể đọc được suy nghĩ của ông và của FBI thông qua hệ thống liên lạc không dây. Ông cũng từng viết thư cho rằng khủng bố dùng ảnh và email của ông để gửi thông tin giả mạo cho chính quyền, đồng thời cảnh báo khủng bố đang cố xâm nhập vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

Cảnh sát địa phương cho biết quen thuộc với những cuộc gọi của ông Phan với nội dung không mạch lạc gửi đến các quan chức chính phủ. Trong khi đó, hàng xóm nói rằng ông có vấn đề tâm thần nhưng là “hàng xóm tốt”.

Tranh vẽ một phiên tòa của bị cáo Thanh Cong Phan. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Thẩm phán Dana Sabraw ở bang California đã yêu cầu Chính phủ Mỹ phải thanh toán toàn bộ chi phí đoàn tụ trẻ em nhập cư, vốn bị chia tách khỏi cha mẹ theo một quyết định của Tổng thống Trump. Hiện khoản chi phí cho hoạt động này do gia đình các em bé chi trả, tuy nhiên, Thẩm phán Sabraw nhấn mạnh "thật vô nghĩa" khi những ông bố, bà mẹ bị chia cắt khỏi con mình lại phải trả tiền cho việc đoàn tụ  với con cái. 

Chính phủ Mỹ theo đó đang nỗ lực đoàn tụ cho các em nhỏ với cha mẹ, những người đã bị bắt giữ hoặc mắc kẹt ở khu vực biên giới sau khi chính Thẩm phán Sabraw là người đã ra phán quyết mọi trẻ em phải được đoàn tụ với cha mẹ mình trước ngày 26.7 này, trong một phiên tòa ở San Diego hồi tháng trước.

Author: CTV Ruby

News day