Kể chuyện ăn chơi ở Khao San – Bangkok
Thanh Bông (theo travelpx) 02/28/2018 10:00 AM
Không phải ngẫu nhiên mà Khao San là nơi đồn trú của rất nhiều dân phượt, Tây Balo từ khắp mọi nơi trên thế giới. Có lẽ mỗi thành phố ở châu Á đều có một góc nhỏ cho những bạn Tây tụ họp như Hà Nội thì có Tạ Hiện, Sài Gòn thì có Bùi Viện còn Bangkok thì có Khao San vậy. Nhưng với Khao San nó còn hơn thế, bởi nơi đây những dân du lịch bụi được cảm giác như về với hang ổ mình, sống hàng tuần thậm chí hàng tháng ở đây mà không chán, và không bao giờ ngại ngùng khi quậy tới bến suốt đêm ở khu phố nhộn nhịp bậc nhất Bangkok này.

Tôi bắt một chiếc tuk-tuk sau khi rời China Town để đến Khao San. Phải công nhận là thời tiết ở Bangkok tầm trưa đến đầu giờ chiều quá nóng, muốn lang thang mà không lang thang nổi. Thế là sau một buổi sáng đi lòng vòng khu China Town, tôi quyết định chạy về Khao San nghỉ ngơi một lúc chờ trời mát hơn một lát rồi lượn tiếp. 

Ảnh: travelpx.net

Với những ai đến Khao San lần đầu có lẽ cảm giác đầu tiên là nhìn khu này rất giống với những ngôi làng ở vùng Texas xa xôi của nước Mỹ, với những biển hiệu lớn và đèn nhấp nháy của những quán rượu, quán pub, bar trên phố.

Khao San là một xã hội thu nhỏ với rất nhiều các cửa hàng quần áo, quán massage, công ty du lịch, hiệu sách, tattoo shop và còn có cả một khu chợ rộng lớn trong lòng Khao San. Khao San thực sự rất khác biệt so với bất cứ nơi nào khác ở Bangkok.

Khao San có gì hay?

Cũng giống như hầu hết các con phố khác ở Bangkok, Khao San có rất nhiều các quán ăn đường phố (street-food), nhiều nhất vẫn là Padthai. Nằm trong khu cũng thuộc dạng là phố cổ (Old City – Rattanakosin), Khao San còn có một số điểm tham quan mang tính lịch sử và truyền thống như pháo đài Phra Sumen, công viên Sathi Chaipakran, trong đó Phra Sumen là nơi được xây dựng để bảo vệ Old City đến hơn 200 năm. Từ đây đi cung điện Hoàng gia cũng khá gần.

Ảnh: travelpx.net

Tôi đi một vòng để cảm nhận không khí ở khu này. Các cửa hiệu vẫn mở cửa, quần áo, đồ trang sức bày bán khá nhiều nhưng chưa đến giờ sôi động, chắc phải chờ đến đêm. Nhìn chung đồ ở đây không quá đắt, cũng chỉ ngang với mặt bằng chung ở Bangkok. Khu Khao San này trục chính vẫn là Khao San Road, nhưng cuộc sống ở đây còn trải rộng ra cả khu Soi Rambuttri gần đó cũng sôi động không kém. Do trời còn khá nắng nóng nên tôi quyết định vào một quán bia ăn uống linh tinh nghỉ ngơi một chút.

Ngoài những quán xá ở Khao San Road, còn một khu chợ lớn nằm giữa Khao San và đường Soi Ram Butri. Chợ này có rất nhiều đồ lưu niệm, cửa hàng quần áo style và một hiệu sách nhỏ. 

Ảnh: travelpx.net

Thích nhất vẫn là mua một vé vào massage sau một ngày đi lại mệt mỏi, hay vào những cửa hàng đồ lưu niệm, cửa hàng quần áo trong chợ. Khao San không có bất kỳ một khu trung tâm thương mại lớn nào kiểu Siam hay Central World, nhưng quần áo ở đây rất style, phóng khoáng và đặc biệt là có thể trả giá, thương lượng được. 

Những cửa hàng lưu niệm thì có rất nhiều các loại vòng, vòng cổ vòng tay hay lắc chân. Họ còn bán các loại đĩa CD, DVD hay thậm chí làm được cả thẻ sinh viên fake. 

Cuộc sống về đêm

Khao San khi màn đêm buông xuống mới thực sự là một lễ hội, với đủ thứ âm thanh ồn ã, từ người ra bán đồ trên đường, vỉa hè, đến tiếng nhạc sập sình của các quán bar, hay tiếng cười nói không ngớt của những nhóm Tây balo du lịch bụi.

Ảnh: backpackr.org

Những ánh đèn neon nhấp nháy liên hồi trên phố và đầy màu sắc, tiếng chạm bia leng keng hay cả những tiếng cười thô kệch, dường như mọi ngả đường đều dẫn về Khao San. Phố mỗi lúc một đông, rất nhiều quán bar bắt đầu lên nhạc, cả các quán bar di động xâm lấn lên cả lòng đường. 

Cả ngoài đường hay trong quán không khí không khác gì nhau, giống như đang ăn mừng một sự kiện quan trọng nào đó vậy.

Một số kinh nghiệm khi đến Khao San

Ngoài những đồ ăn đường phố thì Khao San còn có khá nhiều món quái dị, đặc biệt là côn trùng như gián, châu chấu, bọ cạp,... nhớ thử một lần cho biết nhé!

Ở Khao San với bạt ngàn những cửa hàng đồ lưu niệm, quần áo,… với giá không phải quá đắt. Nhưng đừng ngại ngần mặc cả với người bán, bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều đấy. Lưu ý ở đây cũng có khá nhiều kẻ móc túi, cẩn thận với đồ của bạn khi đang đi lượn lờ mua sắm.

Ở đâu khi đến Khao San

Một số khách sạn tham khảo:

  • Khách sạn Adamaz House sạch sẽ và được review tốt, tiện nghi đầy đủ, cách khoảng 5 phút đi bộ đến đường Khao San (khu trung tâm ăn chơi) mà vẫn tách biệt để tránh ồn ào về đêm.
  • Dang Derm Hotel: Khách sạn cao cấp có bể bơi và khu vui chơi trên tầng thượng, các dịch vụ kèm theo đều có đầy đủ như nhà hàng, massage hay spa.
  • Với dân du lịch bụi: Here Hostel Bangkok là hostel không thể bỏ qua vì thiết kế rất style và năng động, ai thích những góc hoài cổ và muốn chụp ảnh chất thì nên chọn hostel này, không phải tự nhiên mà họ được cho điểm 9.0 trên Booking.com
Author: Thanh Bông (theo travelpx)

News day