13 trẻ vị thành niên Việt Nam mất tích, đã vào Anh từ tháng 6 tới tháng 9, gồm có Lê Đăng Quang (Quang Dang Le) – 16 tuổi; Lê Văn Hà (Ha Van Le) – 16 tuổi; Nguyễn Văn Hà (Ha Van Nguyen) – 16 tuổi; Trầm Trân (Tran Tram) – 17 tuổi; Nguyễn Linh (Linh Nguyen) – 17 tuổi; Nguyễn Thị Thanh Huyền (Huyen Thanh Thi Nguyen) – 16 tuổi; Nguyễn Trọng (Trong Nguyen) – 16 tuổi; Hoàng Văn Bình (Binh Van Hoang) – 17 tuổi; Vũ Anh Khoa (Khoa Anh Vu) – 14 tuổi; Hoàng Sỹ Hồ (Ho Sy Hoang) – 16 tuổi; Nguyễn Văn Linh (Linh Van Nguyen) – 15 tuổi; Lê Anh Tùng (Tung Anh Le) - 18 tuổi; và Nguyễn Trọng Quang (Quang Trong Nguyen) – 17 tuổi.
Cảnh sát Northamptonshire vào ngày 5/12 kêu gọi người dân cung cấp thông tin trợ giúp việc tìm ra các em. Nhân viên điều tra Andy Rogers, Sở cảnh sát Northamptonshire vào tối thứ Tư cho hay, lực lượng thực thi công lực đang đảm đương khối lượng công việc khổng lồ trong việc tìm cách xác định 13 trẻ em đang ở đâu.
Nhà chức trách tung chiến dịch Operation Fresco, gửi hình các em tới các cơ quan truyền thông và người dân nhằm tìm kiếm những đứa trẻ này. Cảnh sát điều tra cũng đang hợp tác với các cơ quan xã hội, các cơ sở chăm sóc xã hội và các lực lượng khác, phối hợp tiếp xúc với những cộng đồng cụ thể.
Cảnh sát cho biết, những đứa trẻ này được đưa vào Anh bất hợp pháp, sau khi bị phát hiện ra trong một chiếc tải ở Corby, Northamptonshire, rồi được chuyển về các cơ sở chăm sóc xã hội tại Northamptonshire. Cảnh sát tin, 3 bé gái cùng nhau rời cơ sở trong khi các bé trai đi riêng lẻ.
Ban đầu, các thám tử đã làm việc bí mật cùng với các cơ quan xã hội, các nhà cung cấp chỗ ở và những lực lượng khác để tìm các thiếu niên biến mất, nhưng sau đó họ phải thay đổi chiến thuật.
Một phần lý do là trong tháng qua, người dân đã nghe tin về nhiều trẻ em Việt Nam biến mất, sau khi được cứu thoát khỏi bọn buôn người trước khi đưa về trung tâm chăm sóc. Điều này làm dấy lên lo ngại, các em rơi vào tay những ông chủ nô lệ khi 152 trẻ vị thành niên người Việt đã vĩnh viễn biến mất khỏi các cơ sở chăm sóc trẻ em hay các gia đình tạm nuôi từ năm 2015; 88 đứa trẻ khác tạm thời biến mất. Tính riêng trong mùa hè này, 12 em đã biến mất khỏi Rochdale.
Uỷ viên chống nô lệ độc lập – ông Kevin Hyland mới đây đã bày tỏ quan ngại về “tần suất và tốc độ” những đứa trẻ vị thành niên Việt Nam bị mất tích. Tháng trước, cảnh sát Preston cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin về 5 trẻ em Việt Nam, bị đưa vào Anh bất hợp pháp mất tích.
Trẻ em Việt Nam hay gia đình các em phải trả cho bọn buôn người số tiền khoảng 10.000 đến 33.000 bảng Anh để có thể được đưa vào nước Anh, và nó khiến các em bị ràng buộc lao động trong nhiều năm.
Các nạn nhân nhỏ tuổi thường được đưa số điện thoại hoặc bắt ghi nhớ để có thể liên lạc với những kẻ buôn người, những kẻ buộc các nạn nhân làm việc trong những trang trại cần sa, tiệm làm móng hay các nhà chứa.
Nếu có bất kỳ thông tin gì về 13 trẻ em trên, xin hãy gọi 101 hay gọi nặc danh đến Crimestoppers: 0800 555 111.
Bộ Nội Vụ cho biết họ đang thành lập một hệ thống độc lập, để giúp các sở xã hội trợ giúp nạn nhân trẻ tuổi của nạn buôn người. Các sở sẽ có nhiệm vụ chú ý tới những đứa trẻ có nguy cơ bỏ đi mất tích.
Libya thời hậu chiến: Hối hận của những người từng…
Tin cộng đồng: Biểu tình tại Đài Loan vụ nam…
Cảnh báo: “Blue Whale Challenge” - trò chơi điện tử…
Nam Hàn: Nhân viên đài truyền hình quốc gia MBC…
13 người mất tích trong hang động ở Thái Lan
Thụy Điển: Biểu tình của những người ủng hộ chủ…
Hàn Quốc khánh thành tượng xin lỗi Việt Nam tại…
Anh: Rác thải nhựa chất đống sau lệnh cấm nhập…
Trung Quốc sơ tán dân chuẩn bị đón siêu bão…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX