Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc tàu chở dầu SANCHI, thuộc quyền điều hành của công ty Iran đâm vào tàu chở hàng CF CRYSTAL của Hong Kong lúc 22h ngày 6/1 tại khu vực cách phía Đông cửa sông Dương Tử 160 hải lý (khoảng 300km), cách thành phố Thượng Hải 260km.
Vụ đâm tàu khiến 32 thuyền viên trên tàu chở dầu mất tích, trong đó có 30 người Iran và 2 người Bangladesh, trong khi tất cả 21 thuyền viên của tàu chở hàng được cứu thoát.
Giới chức hàng hải Trung Quốc đã điều 8 tàu tìm kiếm và cứu hộ đến hiện trường vụ va chạm tàu. Cùng với Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Trung Quốc, Nam Hàn cũng đã cử một tàu tuần tra bờ biển và một máy bay cứu nạn, lực lượng Hải quân Mỹ đã gửi một máy bay quân sự để phối hợp tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân. Diện tích tìm kiếm ước tính rộng 12.350m2.
Lúc gặp nạn, tàu SANCHI đang vận chuyển 136.000 tấn dầu condensate, một loại dầu thô siêu nhẹ, tới Nam Hàn. Số sản phẩm này tương đương khoảng 1 triệu thùng dầu và có tổng trị giá khoảng 60 triệu USD. Ngoài ra, trên tàu còn có một lượng nhất định nhiên liệu là dầu nặng và có mức độ độc hại cao mà chính con tàu sử dụng. Trong khi đó, tàu CF CRYSTAL đang chở 64.000 tấn ngũ cốc từ Mỹ đến tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm còn chưa được làm rõ.
Lúc xảy ra va chạm, tàu SANCHI bị lật, khiến dầu tràn xuống biển trên diện rộng, dẫn đến hoả hoạn chưa thể dập tắt. Đến buổi sáng thứ Hai ngày 8/1, con tàu vẫn đang rò rỉ dầu và tiếp tục bốc cháy. Các chuyên gia cứu hộ lo ngại nguy cơ con tàu có thể phát nổ và chìm xuống biển, nếu lửa không sớm được khống chế.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hassan Qashqavi cho biết trên hãng thông tấn Fars News, không ai có thể tiếp cận tàu trong bán kính 1km vì đám cháy quá lớn, việc thu thập thông tin về các nạn nhân mất tích gặp khó khăn.
Các nỗ lực tìm kiếm bị cản trở bởi khói phát ra từ đám cháy trên tàu - Bộ Giao thông Trung Quốc cho hay. Lực lượng cứu hộ buộc phải rút lui do khói độc hại bốc lên nghi ngút. Đến nay, một thi thể đã được phát hiện và được chuyển đến Thượng Hải để nhận dạng.
Mức độ ảnh hưởng đến môi trường từ vụ va chạm tàu dầu này hiện vẫn chưa được xác định, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng đây có thể là thảm họa tồi tệ nhất kể từ vụ việc 260.000 tấn dầu bị tràn ở ngoài khơi bờ biển Angola năm 1991.
Libya thời hậu chiến: Hối hận của những người từng…
Tin cộng đồng: Biểu tình tại Đài Loan vụ nam…
Cảnh báo: “Blue Whale Challenge” - trò chơi điện tử…
Nam Hàn: Nhân viên đài truyền hình quốc gia MBC…
13 người mất tích trong hang động ở Thái Lan
Thụy Điển: Biểu tình của những người ủng hộ chủ…
Hàn Quốc khánh thành tượng xin lỗi Việt Nam tại…
Anh: Rác thải nhựa chất đống sau lệnh cấm nhập…
Trung Quốc sơ tán dân chuẩn bị đón siêu bão…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX