Giết nhau vì thiếu nước ở Ấn Độ
CTV Sam Sam (Lương Thu Trang) 07/01/2018 07:30 AM
Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nước tồi tệ nhất chưa từng có trong lịch sử. Tình trạng này đang kích động sự giận dữ và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Báo cáo Chỉ số quản lý nguồn nước hỗn hợp từ cơ quan phân tích chính sách NITI Aayog của Chính phủ Ấn Độ cho biết khoảng 600 triệu dân của nước này đang thiếu nước trầm trọng. Việc thiếu nước còn dẫn đến nhiều hệ quả khác như vấn đề an ninh lương thực, thiệt hại GDP và các vấn đề xã hội khác. Ngoài ra, gần 70% nguồn nước hiện tại của Ấn Độ bị nhiễm bẩn. Việc không thể tiếp cận nguồn nước sạch cướp đi sinh mạng của khoảng 200.000 người mỗi năm tại nước này. Theo ước tính, 3/4 dân số Ấn Độ đang bị ảnh hưởng bởi nguồn nước ô nhiễm và 20% bệnh tật tại nước này được cho là có liên quan trực tiếp với tình trạng này.

Phụ nữ tranh nhau lấy nước từ xe bồn ở New Delhi hôm 26/6 Ảnh: Reuters

Hàng chục ngàn người đã giảm bớt tắm giặt hằng ngày. Ngay cả thủ đô New Delhi, thành phố có 20 triệu dân, cũng không thoát khỏi tình trạng này. Thậm chí, những cư dân như cô Bimla Devi ở quận Sangam Vihar phải mua nước đóng chai để uống.

Các quan chức chính phủ cho biết nguồn cung cấp nước ở New Delhi ít hơn nhiều so với tiêu chuẩn. Chẳng hạn, khu đông dân cư Sangam Vihar (1,5 triệu dân) chỉ nhận được 30-40 lít nước/người/ngày so với yêu cầu 150 lít. Đáng nói là khu vực nơi các bộ trưởng, công chức hàng đầu và quân nhân sinh sống ở New Delhi vẫn được cấp 375 lít nước/người/ngày, cao hơn mức trung bình. Trong khi đó, nhiệt độ mùa hè ở thủ đô có thể tăng cao tới 45 độ C và mực nước ngầm bị suy giảm.

Theo Viện Chuyển đổi quốc gia Ấn Độ (Niti Aayog), 21 thành phố của Ấn Độ, bao gồm thủ đô New Delhi, thành phố Bengaluru và Hyderabad, sẽ không còn nước ngầm vào năm 2020 và khoảng 40% dân số Ấn Độ thậm chí không có nước uống vào năm 2030. Ngoài hạn hán, tình trạng trộm nước cũng khiến lượng nước cung cấp cho các hộ gia đình bị giảm 50%. Nước bị đánh cắp được bán với giá cao hơn bởi các "xe bồn mafia".

Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nước tồi tệ nhất chưa từng có trong lịch sử. Ảnh: AP

Thiếu nước trầm trọng dẫn đến tình trạng xung đột, tranh chấp xảy ra khi xe bồn chở nước do chính phủ cung cấp đến tay người dân khiến nhiều người bị thiệt mạng. Trong một sự cố ở Wazirpur, Tây Bắc New Delhi, ông Lal Bahadur, 60 tuổi, đã thiệt mạng do đụng độ với hàng xóm hồi tháng 3.

Con trai của ông, Rahul, 18 tuổi, bị thương nặng và tử vong trong bệnh viện 1 tháng sau đó. Bà Sushila Devi, vợ của ông Bahadur, nói rằng tòa án cho phép nghi phạm tại ngoại, còn mình không đủ sức theo đuổi vụ kiện. Đầu tháng này, ông Kishan Bhadana, 45 tuổi, em trai của một chính trị gia địa phương, bị bắn chết vì tranh chấp đường ống dẫn nước ở Sangam Vihar.

Lượng nước tiêu thụ tại Ấn Độ dự kiến đạt 843 tỉ m3 vào năm 2025, so với mức hiện tại là 695 tỉ m3. Đến năm 2050, nước này sẽ cần 1.180 tỉ m3 nước trong bối cảnh nước ngầm đang cạn kiệt với tốc độ đáng báo động.

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!

Author: CTV Sam Sam (Lương Thu Trang)

News day