Vốn dĩ là một trong những nhà máy sản xuất điện gió lớn nhất ở Việt Nam, ngay sau khi xây dựng thành công vào năm 2010, nơi này đã thu hút được nhiều sự chú ý của du khách trên khắp đất nước.
Toàn bộ khu vực có tất cả 62 chiếc quạt gió. Mỗi chiếc cao 80m, nặng trên 200 tấn và được phân bố khá đều nhau về khoảng cách. Và cũng chính những chiếc quạt gió đặc biệt này đã kiến tạo nên một khung cảnh rất “Tây”, rất “Châu Âu” ngay trên mảnh đất hình chữ S thân thương.
Với các bạn trẻ sống theo phương châm xê dịch, đây chính là một trong những địa điểm xứng đáng để khám phá và để lại những bức ảnh để đời.
Quan sát cánh đồng này từ xa, trước mắt bạn sẽ là một bức tranh đậm chất “Châu Âu” lãng đãng và bình yên.
Khung cảnh đẹp tựa như tranh vẽ, trong làn gió có thể cảm nhận được sự mặn mòi của biển khơi, không gian lại vô cùng yên bình. Tất cả những điều đó đã khiến nơi này thành chốn “nương náu” thường xuyên của những vị khách khá nhạy cảm với những biến động của cuộc sống.
Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp tại đây chính là một trong những lí do làm chao đảo tâm hồn các vị khách du lịch khi tham quan cánh đồng gió đặc biệt này. Sắc vàng của bầu trời khi tia nắng còn chưa kịp tắt kết hợp hoàn hảo với sự hiện diện của những chiếc cối xay khổng lồ đã tạo nên một bức tranh hoàng hôn vô cùng độc đáo.
Nếu là người ưa thích khám phá những điểm du lịch mới và ao ước để lại trong thanh xuân của mình thật nhiều tấm ảnh để đời thì đừng bỏ lỡ điểm đến này bạn nhé!
Dạo chơi “thiên đường mặt đất” biển Cửa Tùng
4 “cổng trời” đẹp như tiên cảnh ở Việt Nam
Ngũ Hành Sơn - điểm đến lý tưởng khi du…
Mùa xuân đến Sa Pa ngắm hoa khoe sắc
Du lịch Đà Lạt check-in quán cà phê container view…
Tìm về cảnh đẹp địa danh Thanh Hóa
Mê mẩn trước vẻ đẹp thanh bình của bãi biển…
Cầu Vàng - dải lụa bồng bềnh trong tay một…
Bản Rõm – điểm cắm trại cuối tuần tuyệt vời
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX