Ngay những phút đầu tiên của hiệp 1, cả hai đội đều nhập cuộc đầy tự tin và hứng khởi nhưng Olympic Hàn Quốc vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn và chơi tấn công hiệu quả hơn. Sau gần 30 phút thi đấu, các chân sút mang áo số 7 và số 16 bên phía Hàn Quốc đã tung ra hai cú sút chính xác vào góc phải khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng. Hai pha ghi bàn cho thấy đẳng cấp của một đội bóng đến với ASIAD năm nay cùng tham vọng rất lớn và siêu sao của họ (Son Heung-min) đang thi đấu với tinh thần quyết chiến cao nhất có thể để sự nghiệp không bị gián đoạn vì nghĩa vụ quân sự nếu Hàn Quốc làm nên chuyện tại ASIAD 2018.
Olympic Việt Nam đã thi đấu rất tập trung và đầy cố gắng. Mặc dù bị dẫn trước 2 bàn nhưng các chân sút áo đỏ vẫn thi đấu rất nhiệt huyết và xông xáo. Về phía Hàn Quốc, hàng phòng ngự của họ đã thi đấu tốt hơn so với trận gặp Uzbekistan nên đã khiến cho Olympic Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 31, Văn Quyết vào sân thay cho Đức Huy để giúp cho lối chơi của Olympic Việt Nam đa dạng hơn. Kết thúc hiệp 2, các chân sút của xứ sở kim chi dẫn trước 2-0.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Park Hang-seo đưa Minh Vương vào sân thay cho Xuân Trường ở phút thứ 46 và Công Phượng vào sân thay cho Anh Đức ở phút thứ 76. Mặc dù đã dẫn trước hai bàn nhưng Olympic Hàn Quốc vẫn tiếp tục với lối chơi tấn công đầy hiệu quả. Phút 54, cầu thủ số 17 tiếp tục ghi bàn thắng thứ 2 cho cá nhân anh sau pha băng xuống dứt điểm nhanh, chính xác. Các chân sút áo trắng tỏ ra rất hiểu ý nhau trong những pha phối hợp tấn công.
30 phút cuối cùng của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam dâng cao đội hình, thi đấu với tinh thần không còn gì để mất và những pha phối hợp tấn công cũng bắt đầu nhuần nhuyễn hơn. Phút 69, Minh Vương có pha sút phạt đẳng cấp ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn đội bạn. Người đem về quả đá phạt cho Olympic Việt Nam là đội trưởng Văn Quyết khi anh bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi.
Olympic Hàn Quốc đã có một trận đấu tuyệt vời để ghi tên mình vào chung kết. Về phía Olympic Việt Nam, thua trận không có nghĩa là chấm hết. Trước một Hàn Quốc có ngôi sao sáng đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh và một Hàn Quốc với những cái tên đã góp mặt ở World Cup vừa qua, thậm chí là đánh bại Đức 2-0 thì để thua họ không phải là một điều gì đó quá tệ hại. Các chân sút áo đỏ đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, ngay cả khi bị dẫn 3-0 thì Minh Vương vẫn bình tĩnh trước quả đá phạt để đem về cho Việt Nam ít nhất một bàn thắng.
Olympic Việt Nam sẽ còn một trận đấu sắp tới để tranh huy chương đồng. HLV Park Hang-seo và các học trò đã viết nên một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam khi Việt Nam trở thành 1 trong 4 đội bóng mạnh nhất châu lục. Hy vọng với thành tích này, các chân sút Việt Nam sẽ tự tin hơn và đem về tấm huy chương đồng môn bóng đá nam dành tặng cho các cổ động viên nước nhà.
U23 Việt Nam - U23 Qatar: Chung kết là giấc…
Ngôi sao của Dallas Cowboys giải nghệ
Tin tổng hợp 3/10: Sân Man Utd ế vé kỷ…
Sau chia tay, anh trai ngôi sao Esport Doublelift giết…
Olympic mùa đông 2018: Trận thua "tan tác" phát đi…
"Trò lố" SEA Games: Chủ nhà Malaysia "xé luật" 1…
Olympic Việt Nam cần nhất bảng nếu không muốn gặp…
Anthony Joshua đại chiến Joseph Parker tại Cardiff
Bóng đá Việt Nam: Văn Lâm bị loại, Tiến Dũng…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX