Trung bình, một con ngựa trưởng thành bình thường sẽ có chiều cao hơn 150cm và nặng khoảng 680kg. Một con ngựa chưa trưởng thành cũng cao bằng một nửa như vậy và nặng khoảng 113kg.
Thế nhưng, Einstein là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Khi sinh ra ở New Hamphire, Einstein chỉ cao 35,5cm và nặng 2,7kg. Đến khi được 5 tháng tuổi, Einstein thậm chí chẳng đứng đến vai những con ngựa đồng trang lứa. Chú chỉ cao 50cm, nặng 20 - 21kg mà thôi.
Judy - người đã nuôi dưỡng những chú ngựa tí hon trong suốt 20 năm, cho biết rằng ngay từ đầu Einstein đã bé nhỏ một cách khó hiểu. Khi sinh ra, một con ngựa thường chỉ nặng từ 9 - 10kg, còn Einstein lúc đó chỉ nặng 2,7kg.
Judy cho biết chú mèo của gia đình cô ấy khi đó cũng đã nặng hơn 9kg rồi! Một chú ngựa thậm chí còn nhỏ hơn một chú mèo! Giờ thì bạn đã hình dung ra Einstein bé nhỏ đến nhường nào chưa!
Judy sau đó đã bán Einstein cho gia đình một người bạn - Rachel Wagner và Charlie Cantrell. Họ đã yêu chú ngựa tí hon này ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Rachel nói: "Chúng tôi đã nhìn thấy cái đầu nhỏ xíu, cái bờm xinh xắn cùng với những cái chân tí hon của nó… Chúng tôi thực sự đã bị chinh phục vì nó quá dễ thương!
"Nó nhỏ bé nhưng trông vẫn rất cân đối, vừa mắt. Nó là một chú ngựa hơi bất bình thường. Đây là một trường hợp rất hi hữu, với tỉ lệ khoảng 1 phần tỉ mà thôi. Rõ ràng, chẳng có nhiều Einstein trên đời này đâu", Charlie nói
Dù có kích thước rất nhỏ, nhưng Einstein vẫn không được Guinness công nhận là nhỏ nhất thế giới. Lý do là vì danh hiệu này thuộc về một chú ngựa lùn tên Thumbelina.
Về cơ bản Thumbelina thấp hơn Einstein. Tuy nhiên, cơ thể nó lại lớn hơn, và cân nặng thì hơn gấp đôi. Hơn nữa, Thumbelina thuộc giống ngựa lùn (dwarf horse), hoặc ngựa giống nhỏ (miniature) nên mới nhỏ vậy, trong khi Einstein là thuộc giống ngựa bình thường nhưng bị biến dị. Thế nên, Charlie và nhiều người khác cho rằng Einstein mới xứng đáng với danh hiệu này.
Dành cho những ai chưa biết, ngựa lùn là tên gọi chung cho dòng ngựa có vóc dáng thấp nhỏ - dài không quá 1,5m, chiều cao khoảng 14 gang tay. Dòng ngựa này tương đối phổ biến ở nhiều quốc gia khác nhau của châu Âu. Còn nếu thấp hơn 1,45m, chúng sẽ được xếp vào hàng ngựa giống nhỏ.
Các dòng ngựa này có chân ngắn, mình to, khá nặng so với chiều cao. Trong khi đó, Einstein lại thuộc dòng ngựa bình thường, bị biến dị, nên xét theo nhiều tiêu chí thì nó đặc biệt hơn so với những con ngựa lùn.
Theo: Phương Nga/Kenh14
Creepypasta và những sự thật thú vị
5 phong tục tập quán của người Việt Nam không…
Sự khác biệt giữa phong cách Vintage và Retro
Vì sao nhiều người lại thích mèo?
5 biểu hiện cho thấy bạn đang sống ảo
10 điều bạn chưa biết về đất nước Colombia
5 so sánh kinh điển giữa mắt người và máy…
Những sự thật thú vị về Conan (Phần 2)
6 nhà hóa học nổi tiếng nhất Thế giới
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX