Arsenal - Everton: Ngày trở về nhạt nhòa của Theo Walcott
CTV ViVi 09/24/2018 11:00 AM
Đêm qua, trận đấu được xem là tâm điểm của vòng 6 giải Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Everton diễn ra trên sân Emirates của Pháo thủ. Và cái tên được chú ý chính là Theo Walcott, một cựu Pháo thủ vừa chuyển sang khoác áo Everton mùa giải này.

Everton có biệt danh là The Toffees, có nghĩa là những viên kẹo cứng, và viên kẹo cứng này ở EPL luôn thật sự rất khó nuốt. Dẫu vậy, với Pháo thủ thì đây là câu chuyện khác. Lịch sử chỉ ra rằng, Arsenal là một trong những đối thủ Everton sợ phải gặp nhất tại Premier League, đặc biệt là trong vị thế làm khách. Theo thống kê của Sky Sports, Everton từng 26 lần ghé thăm sân nhà của Arsenal (Highbury/Emiartes) trong lịch sử Premier League và có tới 20 lần ra về tay trắng. Vì thế, Arsenal luôn là nỗi kinh hoàng với đội bóng đến từ miền đất cảng. 

Lo sợ lịch sử một lần nữa lặp lại, vì thế mà HLV Marcos Silva của Everton đã trao cơ hội đá chính ngay từ đầu cho Theo Walcott. Ông tin rằng, với khoảng thời gian dài ở Arsenal, Walcott sẽ có đủ kinh nghiệm để giúp Everton hóa giải kiếp nạn này. Hơn nữa, với tốc độ của mình, Walcott sẽ có đủ khả năng để quấy phá hàng tiền vệ chậm chạp và thiếu ổn định của Arsenal. Trong khi đó, các Pháo thủ tuy đã trải qua hai vòng đầu tiên đầy khó khăn, nhưng đã tiến bộ từng ngày trong các vòng đấu vừa qua. Cộng dồn với lợi thế sân nhà, và cả ưu thế về lịch sử đối đầu, các Pháo thủ rất tự tin để giành thắng lợi. 

Trong những phút đầu hiệp 1, Everton nhập cuộc khá tự tin và có ngay hai cơ hội ở phút thứ 2 và phút thứ 8. Tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười với họ. Tiếp sau đó lần lượt là những màn ăn miếng trả miếng của hai đội, nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ. Người được kỳ vọng bên phía Everton là Theo Walcott khá nhạt nhòa khi trở về mái nhà xưa và không để lại nhiều dấu ấn. Thế nhưng gần cuối hiệp 1, suýt nữa thì bảng tỉ số gọi tên anh với pha thoát xuống đối mặt Petr Cech, tuy nhiên anh không thể đánh bại thủ thành người Cộng hòa Czech. Đây cũng là cơ hội ngon ăn nhất của hiệp 1. Hai đội nghỉ giữa giờ mà không ghi bàn thắng nào. 

Walcott bỏ lỡ cơ hội trong hiệp 1 - Ảnh: Wikimedia Commons

Bước vào hiệp 2, kịch bản khá giống hiệp 1, nhưng là Pháo thủ tấn công dồn dập. Sau các pha bỏ lỡ của Ramsey và Aubameyang thì cổ động viên Pháo thủ đã có cơ hội ăn mừng. Lợi dụng pha bóng lộn xộn trước khung thành Everton, Lacazette dứt điểm bằng chân phải rất nguy hiểm đưa bóng đi đập cột dọc khung thành vào lưới Everton, thủ môn Pickford bay người nhưng không thể cản phá. Một bàn thắng khá đẹp mắt của tiền đạo người Pháp. Chưa kịp bàng hoàng với bàn thua đầu, Everton tiếp tục đón nhận thêm bàn thua. Sau một pha bóng lỗi, Arsenal phản công, và lần này người ghi bàn là một tiền đạo khác của Arsenal, Aubameyang.

Aubameyang kết liễu trận đấu khi nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: Flickr

Sau hai bàn thua, Arsenal chủ động chơi chậm lại, nắm chắc thế trận. Dù rất nỗ lực nhưng kết quả chung cuộc là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà, Everton một lần nữa lại không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Arsenal. Với chiến thắng này, Arsenal vươn lên vị trí thứ 6, xếp trên Man United ở vị trí thứ 7, còn Everton tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Có lẽ Everton cần phải đôn đốc lại tinh thần cho vòng tiếp theo với trận đấu gặp Fulham. Còn Arsenal, họ sẽ có cơ hội lớn để tiếp tục chuỗi trận thắng hiện nay khi chỉ gặp Watford. 

 

Author: CTV ViVi

News day