Khó khăn và tàn nhẫn nhất chính là sự lãng quên
Trương Thị Mỹ Duyên 07/19/2017 08:00 PM
Có lẽ đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ quên đi con người đó, con người đã làm tôi tổn thương. Nhưng thật không may, tôi là kẻ xui xẻo nên cho dù tôi đã cố gắng thế nào đi nữa thì hình ảnh hạnh phúc của hai người ấy vẫn xuất hiện trước mắt tôi ngày này qua tháng khác.

Khi cô ấy chọn anh là người yêu thì tôi đã biết những ngày tháng sau này của tôi sẽ toàn là nước mắt, mặc dù tôi là người đến trước. Đâu đó còn văng vẳng bên tai câu nói tôi từng nghe: "Gặp là duyên, yêu là phận, khó khăn và tàn nhẫn nhất đó là sự lãng quên".

Ảnh: wuxiantx

Có lẽ đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ quên đi con người đó, con người đã làm tôi tổn thương. Nhưng thật không may, tôi là kẻ xui xẻo nên cho dù tôi đã cố gắng thế nào đi nữa thì hình ảnh hạnh phúc của hai người ấy vẫn xuất hiện trước mắt tôi ngày này qua tháng khác. Nụ cười hạnh phúc của họ làm khóe mắt tôi cay và tôi khóc. Khóc cho ký ức, khóc vì nghĩ lại những ngày tháng đau khổ mà mình đã phải trải qua trong lúc họ nói biết bao lời yêu thương. Nghe nói anh thương cô ấy lắm. Thật cay đắng!

Thật lâu, lâu đến nỗi tôi không còn biết đã qua bao lâu, những lời nói đó đối với tôi lại trở nên nhạt hơn tuy không phai nhưng không còn quan trọng nữa. Tôi rất thích một câu nói của Taylor Swift: "Chúng ta nên yêu nhưng không nên ngã vào tình yêu. Bởi vì bất cứ cái gì lúc ngã đều đau."

Ảnh: wuxiantx

Tôi đã ngã, số phận đã chia cho tôi một quân bài xấu và tôi đã thật thất bại trong ván bài này. Nhưng không có nghĩa là tôi thua hết cuộc đời mình cho nó. Tôi còn có cơ hội để làm lại, chỉ cần khôn ngoan và mạnh mẽ hơn. Và tôi cũng biết được một điều rằng: "Trước khi yêu thương một ai hãy biết yêu chính bản thân mình". Bởi nếu không yêu bản thân thì bạn sẽ diễn vai gì trong cuộc đời của chính mình đây?

Tác giả: Trương Thị Mỹ Duyên

Tin mới trong ngày