TP. HCM: Xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tình liên quan đến vụ thảm sát 5 người trong một gia đình
Nguyễn Tuấn 07/09/2018 11:00 AM
Sáng ngày 9/7/2018, bị cáo Nguyễn Hữu Tình được đưa tới tòa án nhân dân TP. HCM để xét xử vụ án sát hại cả 5 người trong một gia đình ở quận Bình Tân, TP. HCM. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Hữu Tình đã nói lý do xuống tay sát hại 5 người nhà ông Chinh vì bị chửi, sợ bị tấn công và tố cáo.
Bị cáo Nguyễn Hữu Tình trả lời tại phiên tòa với khuôn mặt lạnh lùng, bất cần. Ảnh: Infonet.vn

Tại phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa đã hỏi bị cáo Nguyễn Hữu Tình về việc gây án. Sau đó, Nguyễn Hữu Tình đã trả lời do bà Hồng liên tục chửi bị cáo nên bị cáo tức giận, tấn công bà Hồng.

“Trước đó, bị cáo đã bị bà Hồng chửi nhiều lần và bị cáo yêu cầu bà Hồng không được chửi nhưng bà Hồng cứ lặp lại”, bị cáo Tình nói.

Theo bị cáo Tình, khi đâm bà Hồng xong, ông Chinh đang đứng trước cửa phòng. Tình cho rằng do y lo sợ bị ông Chinh tấn công nên đã tấn công trước và sát hại ông Chinh. Về các nạn nhân nhỏ tuổi bị sát hại, Tình nói là do y sợ bị tố cáo. Tuy nhiên, khi chủ tọa phiên tòa nói, các cháu nhỏ làm sao biết mà dám tố cáo thì Tình không trả lời.

Trước đó, tại phiên toà, phần thẩm tra lý lịch, Nguyễn Hữu Tình trả lời cộc lốc trước mỗi câu hỏi. Tình trả lời dứt khoát về quê quán, thân nhân.

Khi phiên tòa hỏi về việc tòa mời luật sư bào chữa cho Tình, y đồng ý. Khi người thân nạn nhân được tòa giải thích về quyền lợi và nghĩa vụ, Tình nhìn xuống phía dưới với ánh mắt dữ tợn, không thấy chút ăn năn hối lỗi về hành vi của mình.

Nỗi đau hằn rõ trên nét mặt của người thân nạn nhân. Ảnh: Infonet.vn

Theo cáo trạng do Đại diện Viện kiểm sát công bố, bị cáo Nguyễn Hữu Tình được anh Mai Xuân Chinh nhận làm công nhân với mức lương 4,5 triệu đồng. Công việc của Tình là làm tại xưởng sản xuất máng xối inox, được bao ăn và ngủ tại nhà anh Chinh (quận Bình Tân, TP. HCM).

Tối ngày 12/2/2018 (27 Tết Mậu Tuất), Tình nằm trên gác nghe vợ chồng ông Chinh nói về việc Tình lười làm, ngủ nhiều và có ý định qua Tết sẽ không thuê nữa. Tức giận, Tình không ngủ được.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 13/2/2018 (28 Tết), do Tình làm rớt viên bi sắt trên sàn gỗ gây ra tiếng động làm chị Hồng la mắng, sau đó tức giận nên Tình đã dùng con dao của nhà anh Chinh đâm chết chị Hồng cùng 4 người khác.

Theo kết luận giám định, Tình đã đâm tất cả 56 nhát dao vào 5 nạn nhân. Tất cả nạn nhân đều tử vong. Gây án xong Tình lấy 3 điện thoại di động, 1 bộ nữ trang, 1 laptop, 1 xe máy và 150 ngàn đồng. Tổng tài sản 18,5 triệu đồng.

Đến trưa mùng 1 Tết, Công an đã bắt được bị cáo Nguyễn Hữu Tình tại Long An. Qua quá trình điều tra, bị cáo Tình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo: Infonet.vn

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!

Author: Nguyễn Tuấn

News day