Cảnh sát triệt phá đường dây buôn bán ma túy
Theo thông tin từ Zing cho biết, ngày 1/6, công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được hơn 20 người trong đường dây sản xuất và buôn bán ma túy do Văn Kính Dương (ngụ tại Hà Nội) cầm đầu.
Theo báo Zing cho biết thêm, "Cảnh sát thu giữ hơn 500.000 viên thuốc lắc, 120 kg ma túy (ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng), hơn 10 tỷ đồng, 7 ôtô (trong đó có siêu xe 25 tỷ đồng), nhiều máy móc, bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang..."
Đầu năm 2016 đến nay, Dương cho sản xuất gần 300 kg ma túy tổng hợp rồi đem đi bán theo đơn đặt hàng. Dương bị cơ quan công an điều tra và phát hiện. Sau đó, Dương cùng nhiều đàn em bị bắt khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngáo đá nhảy từ nóc trụ sở công an xuống đất
Vừa qua, mạng xã hội thông qua đoạn clip một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính, có hiện tượng ngáo đá (sử dụng ma túy đá) đã nhảy từ nóc trụ sở công an xuống đất và bị thương nặng.
Được biết, trước đó, khi thấy nam thanh niên đi trên nóc trụ sở, Công an Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã dùng biện pháp khống chế nhưng nam thanh niên vẫn nhảy xuống.
Thông qua Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Bảo Lộc, cho biết: "Uỷ ban nhân dân Thành phố vẫn chưa nắm được thông tin về sự việc trên. Hiện chúng tôi cho người kiểm tra lại, nếu có sẽ trả lời chính thức vụ việc".
Dùng súng bắn vào đầu bạn gái
Theo Zing đưa tin, ngày 28/5, chị B. T. Th (24 tuổi) ngụ tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên (Thành phố Hải Phòng) bị bạn trai dùng súng bắn vào đầu khiến nạn nhân phải đi mổ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Ngày 31/5, Lê Văn Hiển (27 tuổi) trú tại xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên ra đầu thú tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hải Phòng.
Theo tin 24h.com.vn cho biết, "cơ quan điều tra xác định thương tích của chị Th. do súng hoa cải gây ra nhưng chưa rõ có phải súng tự chế hay không".
Hiển khai nhận rằng, hắn không bắn vào đầu nạn nhân mà chỉ gây thương tích. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.
Bắt nhóm côn đồ chém chết bé trai tại Sài Gòn
Tối hôm 30/5, "Ông Lâm Quốc cùng một số người ngồi nhậu trên vỉa hè phường 10 thì một cô gái chạy đến cầu cứu", báo Zing thông tin.
"Cùng lúc đó, một thanh niên chạy đuổi theo. Thấy vậy, ông Quốc và người dân ra can ngăn và xảy ra mâu thuẫn với nam thanh niên trên."
"Sau đó, thanh niên này bỏ đi. Khoảng 5 phút sau, một nhóm côn đồ cầm mã tấu đi trên 3 xe máy xông tới chém ông Quốc và những người xung quanh."
Ông Quốc và những người khác chạy thoát. Nhưng con trai ông Quốc (bé Thương) do không chạy nên bị đâm nhiều nhát tử vong.
Tối hôm 1/6, Công an quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được nghi phạm cầm đầu băng côn đồ chém chết bé Thương. Danh tính tên côn đồ hiện vẫn chưa được công bố.
Vụ Hiệu phó bị tố dùng clip sex tống tình…
Hà Nội: 2 cặp đôi ngủ chung giường, án mạng…
Chiêu trò lừa đảo lại xuất hiện trên Facebook
Petrolimex treo băng rôn ủng hộ hàng Việt Nam và…
Hải Phòng: Con nghiện dùng dao uy hiếp mẹ đẻ…
Rớt công chức vẫn lên chức phó phòng
Tổng hợp 24h: Hà Nội xây nhà hát Hoa Sen…
Tổng hợp 24h: Bị từ chối Visa đi Mỹ, cậu…
Tin tức Việt Nam ngày 4/10/2018: Người đàn ông bị…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX