Ronaldo đã hết thời?
Mới đây, siêu sao Cristiano Ronaldo đã vinh dự nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha năm 2016 sau những đóng góp to lớn giúp Real Madrid lên ngôi tại UEFA Champions League và đưa đội tuyển Bồ Đào Nha lên đỉnh vinh quang ở Euro 2016.
Tuy nhiên không biết vì lý do gì, Ronaldo bất ngờ “mặt lạnh như tiền” trong gala trao giải thường niên của bóng đá Bồ Đào Nha có tên Quinas de Ouro tại Lisbon.
Phải chăng Ronaldo đang cảm thấy “kém vui”? Trong thời gian qua, Ronaldo liên tục tịt ngòi ở đấu trường châu Âu, 623 phút không ghi bàn ở Champions League là quãng thời gian dài khủng khiếp đối với một chân sút có nhiều năm chơi bóng đỉnh cao ở đấu trường châu Âu.
Mặc dù nếu tính riêng trên mọi mặt trận, Ronaldo vẫn là cầu thủ đầu tiên của Real Madrid đạt được thành tích ghi bàn và kiến tạo bằng 2 con số trong một mùa giải. Cụ thể, anh đã ghi 26 bàn và có tới 10 đường kiến tạo thành bàn.
Tuy nhiên việc phục vụ người khác ghi bàn không phải việc của siêu sao người Bồ, điều đó sẽ khiến anh không thể cạnh tranh cuộc đua giành Quả bóng vàng 2017. Nhưng theo giới chuyên gia nhận định, ở tuổi 32, Ronaldo đang không còn đủ thể lực để duy trì vai trò họng pháo chủ lực như trước.
Và đây có thể là điềm báo cho việc CR7 khó lòng cạnh tranh với Messi ở mùa giải năm nay.
Messi hô gió, gọi mưa
CR7 đang không có được màn trình diễn ấn tượng như đối thủ Messi, đó là điều không thể phủ nhận. Ngôi sao người Bồ đang bị Messi bỏ lại khá xa trong cuộc đua vua phá lưới ở cả giải vô địch quốc gia cũng như Champions League.
Ở cuộc đua Pichichi, Messi đã có 25 bàn và bỏ xa Ronaldo (16 bàn). Còn ở Champions League, Messi đã ghi tới 10 bàn thì Ronaldo mới chỉ có vỏn vẹn 2 lần lập công. Điều này đang khiến cuộc đua tới mốc 100 bàn ở đấu trường danh giá nhất châu Âu giữa hai cầu thủ này trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.
Ở vòng đấu cuối tuần qua, Ronaldo tịt ngòi đồng thời có thái độ bất mãn với huấn luyện viên Zidane khi bị rút ra sân. Trong khi đó, Lionel Messi một lần nữa sắm vai người hùng trong trận đấu với Valencia bằng một cú đúp. Với 2 lần lập công đó, tiền đạo người Argentina Messi đã có 41 bàn thắng, con số đó ngang bằng với cả mùa trước, dù mùa giải mới đi qua 2/3 chặng đường.
Không những vậy, với bàn thắng ghi được trên chấm Penalty mới đây. Messi cân bằng kỷ lục 52 lần đá phạt đền trong lịch sử Barca (thuộc La Liga) của Ronald Koeman. Cùng với đó, “số 10” đã chinh phục cú đúp thứ 100 trong sự nghiệp với Barcelona. Mùa này, đã có 8 cú đúp được Messi thực hiện, với 7 ở La Liga và 1 tại sân chơi Champions League (vào lưới Celtic).
Chính những điều này đang giúp Lionel Messi thắng thế trong cuộc đua “Chiếc giày vàng châu Âu” với 50 điểm và nếu cứ chơi hay như hiện tại, anh sẽ củng cố thêm niềm tin dành cho người hâm mộ để trở thành chủ nhân Quả bóng vàng năm nay.
Theo: 24h.com.vn
Leicester, Real, Barca và những “FC phản thầy” đình đám…
Ký ức SEA Games: Nỗi nhớ Lê Huỳnh Đức cứ…
Mùa hè của Real, mùa hè mang nỗi nhớ Ronaldo
Derby Bắc Luân Đôn: Lịch sử thâm thù và khúc…
Ở Chelsea có những sự lựa chọn khó khăn
Góc chiến thuật: Thế nào là một Regista?
World Cup 2018: Nụ cười châu Âu
Có một đế chế sắp suy tàn?
Gareth Bale và câu chuyện của người thừa kế: Bao…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX