Nóng: Cháy lan kinh hoàng cả dãy trọ gần viện Nhi ở Hà Nội, nhiều người ôm mặt khóc nức nở
MINH NHÂN - BÁ CƯỜNG - PHƯƠNG THẢO/ THỜI ĐẠI 09/18/2018 09:30 AM
Một dãy trọ trên đường Đê La Thành gần viện Nhi Trung ương bất ngờ bốc cháy, cột khói cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng ra hiện trường dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 18h ngày 17/9 tại số nhà 910 phố Đê La Thành, gần với khu vực Bệnh viện Nhi Trung Ương, cột khói cao hàng chục mét có thể nhìn thấy từ xa. 

Đám cháy bùng phát đúng vào giờ tan tầm nên dòng người qua lại trở nên nháo nhác. Do chủ nhà đi vắng, không có người ở trong nhà nên đám cháy được phát hiện khá muộn, hàng xóm xung quanh đã lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh FB.

Ghi nhận của phóng viên, hiện khu vực này đã mất điện, lực lượng PCCC đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.

Cột khói bốc cao khiến nhiều người hốt hoảng. Ảnh: Facebook

Nhân chứng cho biết vụ cháy bắt đầu khoảng 6h, ngọn lửa bùng phát từ khu dãy trọ nằm phía sau và hiện tại đã lan ra các nhà khác. 

Hiện có gần 7 ngôi nhà mặt tiền bị cháy lan. Có thể có người mắc kẹt bên trong.

Người dân tập trung di chuyển đồ đạc để tránh đám cháy lan sang. Ảnh: Minh Nhân

Theo ghi nhận của PV, sau khi nhận tin về đám cháy, một người dân sinh sống gần đó hốt hoảng trở về nhà, liên tục gọi điện cho người thân để cập nhật tình hình, xác nhận xem có ai bị mắc kẹt phía bên trong. 

Đến hơn 19h lực lượng PCCC vẫn đang nỗ lực dập lửa. Ảnh: Minh Nhân

19h tối cùng ngày, chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Quý, cán bộ phường Ngọc Khánh xác nhận vụ cháy xảy ra thuộc địa bàn phường. Lãnh đạo ủy ban phường đã có mặt tại hiện trường vụ cháy để tham gia chỉ đạo chữa cháy.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Thụ (SN 1976) - người dân có nhà bị cháy ngồi bần thần chia sẻ, "Lúc ở tầng 5, tôi thấy khói đen, chỉ kịp chạy xuống thôi, lửa lan rất là nhanh. Nhà tôi phía sau trọ viện Nhi, cháy mất sạch tài sản rồi. Ai cũng chạy kịp, chỉ trừ máy móc, thiết bị, giấy tờ không "chạy"nổi. Tôi nhớ tôi lấy được hồ sơ tôi đang làm rồi chạy thoát thân ra bên ngoài". Do làm tư vấn du học nên anh Thụ có khá nhiều giấy tờ và hồ sơ.

Người dân ngồi bần thần một góc sau khi chứng kiến tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi. Ảnh: kenh14.vn

Khu nhà bị cháy nằm trong ngõ nhỏ khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tại khu vực phòng khám của Bệnh viện Nhi TW, lực lượng chức năng đã phải sơ tán khẩn cấp y bác sĩ và người nhà bệnh nhân để đề phòng đám cháy lây lan.

Sơ tán khẩn cấp phòng khám của Bệnh viện Nhi TW. Ảnh: Phương Thảo

17h30, đám cháy vẫn chưa thể được khống chế. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng, "nuốt" trọn dãy nhà khiến nhiều người dân vô cùng hoảng sợ. Hiện tại, khoảng 4 xe cứu hoả đã có mặt tại hiện trường, lực lượng PCCC căng mình đối đầu với giặc lửa.

Ngọn lửa bao trùm căn nhà, thiêu rụi toàn bộ tài sản. Ảnh: Minh Nhân

Vụ cháy xảy ra khiến cả tuyến phố bị cắt điện, giao thông ùn tắc, lộn xộn. Để đảm bảo cho công tác PCCC, lực lượng CSGT và thanh niên tình nguyện đã phải làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, từ ngã tư Nguyễn Chí Thanh tới ĐH Giao thông vận tải đã cấm các phương tiện đi vào.

Cả tuyến phố đã bị cắt điện. Ảnh: Phương Thảo
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn giao thông ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh giao La Thành. Ảnh: Phương Thảo

19h45, đám cháy cơ bản được khống chế. Khoảng 20 xe PCCC&CHCN của công an và quân đội cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng đã có mặt tại hiện trường.

Khung cảnh tan hoang sau đám cháy. Ảnh: Minh Nhân

 

Author: MINH NHÂN - BÁ CƯỜNG - PHƯƠNG THẢO/ THỜI ĐẠI

News day