Lời khai nghi phạm giết người bỏ thi thể trong thùng nước ở Sóc Trăng
HOÀNG THẠCH/ TRÍ THỨC TRẺ 09/19/2018 07:30 AM
Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng đang thẩm vấn Thạch Đen (35 tuổi, ngụ xã Phú Tâm, huyện Châu Thành) để làm rõ hành vi "Giết người và Cướp tài sản".
Nghi phạm Thạch Đen. Ảnh: kenh14.vn

Trước đó, bà Trần Thị Mỹ L. (47 tuổi, ngụ ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách) đã thuê Đen hái dừa. Trong quá trình làm việc giữa nạn nhân và đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn.

Biết bà L. sống một mình, đêm 14/9, đối tượng trèo tường vào rồi đột nhập vào trong nhà qua lỗ thông gió. Sau khi vào trong nhà, Đen đi vào phòng ngủ rồi bóp cổ nạn nhân đến chết, sau đó cướp sợi dây chuyền.

Lúc này, Đen nảy sinh ý định hiếp dâm bà L., nhưng thấy nạn nhân đã tử vong nên đối tượng không thực hiện hành vi trên. Sau đó, Đen mang thi thể nạn nhân bỏ vào trong thùng nước , rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sáng 15/9, người thân của bà L. qua nhà để lấy chiếc xe máy gửi nhờ, phát hiện nghi vấn, tìm cách vào trong thì phát hiện sự việc nên trình báo với công an.

Sau khi nhận tin báo từ người dân về vụ việc trên, Công an đã cử lực lượng xuống hiện trường để điều tra, xác minh thông tin…

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: kenh14

Qua quá trình điều tra, công an xác định Đen là nghi can liên đến vụ án nên đã bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra. Đến 12 giờ ngày 17/9, tại cơ quan công an, Đen đã thừa nhận toàn bộ sự việc.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, bà L. vẫn còn sống khi bị đối tượng trấn nước, vì nếu như nạn nhân tử vong thì nước không thể vào bên trong phổi (chỉ khi còn sống, nạn nhân giãy giụa và nước mới vào phổi…).

Hiện, vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo pháp luật.

Author: HOÀNG THẠCH/ TRÍ THỨC TRẺ

News day