Chọn một người, chỉ cần họ thương bạn thật lòng là đủ rồi
Huỳnh Thắng (Theo Dear.vn) 05/24/2018 02:00 PM
Anh ấy không giỏi ăn nói, nên hay nói những câu cộc lốc khiến bạn cảm thấy khó chịu. Tình yêu anh ấy dành cho bạn có lớn đến đâu cũng chỉ biết để trong tim, anh ấy thích việc hành động hơn là nói.

Anh ấy không phải người thích ngọt ngào, hay vô tâm nhưng lại biết hành động hơn những gì anh ấy đã nói với bạn. Nên nhiều lúc sợ hứa với bạn nhiều điều rồi lại làm không được, thế là lại khiến bạn thất vọng rồi khiển trách. Đôi khi vì thế mà tình yêu của anh dành cho bạn dù có trưởng thành nhưng cũng đôi lúc pha một tẹo trẻ con trong đó.

Quen anh ấy thì bạn không được quan tâm nhiều như mọi cô gái khác trên đời này. Không hay thường xuyên trả lời tin nhắn của bạn, nhưng bù lại mỗi cuối tuần anh đều dắt bạn đi đây đó. Thương anh ấy thì bạn cũng ít nói được lời nào ngọt ngào, vì cả hai dường như chẳng thể nào ngọt ngào với nhau được, hễ gặp nhau, nói chuyện với nhau là như chó với mèo. Nên nhiều lần như thế có đôi lúc bạn cũng cảm thấy tủi thân, nhưng bù lại anh sẽ cố gắng ngọt ngào với bạn theo một cách khác.

Ảnh: Catnip

Anh ấy không giỏi ăn nói, nên hay nói những câu cộc lốc khiến bạn cảm thấy khó chịu. Tình yêu anh ấy dành cho bạn có lớn đến đâu cũng chỉ biết để trong tim, anh ấy thích việc hành động hơn là nói. Đôi khi bạn cứ nghĩ là anh ấy hết yêu bạn, nhưng thật ra anh ấy thương bạn không thể nào kể hết.

Có thể là một hôm mưa tầm tã, bạn thèm một món gì đó, anh ấy có thể xách xe chạy một mạch đem về cho bạn mà chẳng ngại xa hay gần. Hay một ngày đẹp trời, bạn đói bụng, có thể anh ấy nấu ăn không ngon nhưng vẫn sẵn sàng vào bếp.

Lúc cả hai giận nhau, dù bạn là người gây ra chuyện thì anh ấy vẫn xin lỗi trước vì anh ấy không muốn cả hai xa cách. Những lúc bạn buồn, anh ấy có thể cho bạn mượn bờ vai và cũng là nơi tốt nhất để bạn tựa vào, than thở, khóc lóc. Những lúc đi dưới đường phố đông người, anh ấy sẽ không ngại ngần nắm lấy tay bạn.

Bạn có tin không?

Khi người đàn ông của đời bạn xuất hiện, vào thời điểm bản thân bạn đang cảm thấy bế tắc nhất. Người ấy sẽ là người xoa dịu những vết thương cho bạn, chỉ muốn đem lại thứ gì đó tốt nhất cho bạn mà thôi. Người ấy sẽ đem đến cho bạn hạnh phúc mà bạn đáng phải có, cũng như bù đắp những tổn thương mà bạn phải chịu trong suốt thời gian qua.

Ảnh: Catnip

Anh ấy sẽ là người cùng bạn đi đến cuối đời này. Dù cho trải qua bao nhiêu khó khăn, rào cản đi chăng nữa, dù cho có bao nhiêu những áp lực, anh ấy cũng sẽ cùng bạn giải quyết và sẽ chẳng bao giờ rời bỏ bạn. 

Nếu vẫn chưa tìm được người đàn ông ấy thì bạn hãy cố gắng thương bản thân mình cho thật tốt. Vì chẳng ai có thể thương một người mà ngay cả bản thân của mình còn lo chưa xong.

Rồi người ấy sẽ đến, mang theo bao nhiêu những hy vọng mà bạn hằng mơ ước. Sẽ về chung một nhà sau bao nhiêu những thăng trầm mà cả hai đã phải gánh chịu. Quan trọng là còn bên nhau thì sẽ còn thương, còn nhớ, đến lúc cả hai sắp xa lìa và phải về bên kia thế giới thì vẫn sẽ yêu nhau.

Theo Dear.vn

Author: Huỳnh Thắng (Theo Dear.vn)

News day