Liên quan đến vụ việc, theo thông tin ban đầu, cách đây 2 năm, vào sáng ngày 6/3/2016, sau khi uống rượu say thì ông Theo về nhà và bất ngờ nổi cơn điên loạn rồi cầm dao đòi giết vợ. Lúc này, chị Đinh Thị Rát (vợ ông Theo) tay bồng 2 con nhỏ nhanh chân chạy sang nhà hàng xóm để kêu cứu.
Lúc này, thấy vợ ẵm hai con đi, ông Theo nhìn sang giường thì thấy người con trai lớn là cháu Đinh Văn T. vẫn đang nằm ngủ trên giường nên đối tượng hung hãn xông tới dùng dao chém con trai ruột tử vong tại chỗ.
Tại thời điểm trên, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có bắt giữ ông Theo để điều tra và làm rõ. Tuy nhiên, do trong quá trình điều tra, xét thấy ông Theo có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nên sau đó ông đã được tại ngoại và cho đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần.
Sau một khoảng thời gian dài điều trị tại bệnh viện, cuối cùng ông Theo cũng được cho là hết bệnh và được phép về nhà sinh hoạt bình thường tính đến nay đã gần 1 năm.
Tuy nhiên, "bệnh cũ vẫn tái phát", vào khoảng 9h30' sáng ngày 17/7/2018, sau khi đi từ trên rẫy về đến nhà thì ông Theo bỗng nhiên nổi cơn nóng giận bất thường khi nhìn thấy con trai nhỏ là cháu Đinh Văn T. (8 tuổi) đang chơi cùng 2 cháu nhỏ khác trong xóm.
Lúc này, ông Theo bất ngờ cầm rựa xông vào nơi 3 đứa trẻ nhỏ đang chơi rồi rượt đuổi con trai ruột, nhẫn tâm chém thẳng tay 2 nhát chí mạng vào đầu khiến bé T. tử vong tại chỗ.
Được biết, gia đình anh Theo thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xóm. Vợ chồng ông Theo có 4 người con (2 trai, 2 gái), tính đến thời điểm hiện tại ông Theo đã nhẫn tâm ra tay giết chết cả 2 người con trai của mình trong vòng 2 năm.
Theo đó, mặc dù trước đây, ông Theo đã từng ra tay giết con trai ruột một lần nhưng do lúc đó ông bị chẩn đoán là có dấu hiệu bệnh tâm thần nên ông không bị truy cứu về trách nhiệm hình sự trước pháp luật.
Tuy nhiên, hiện tại sau gần 1 năm khỏi bệnh và sinh hoạt tại nhà thì một lần nữa, ông Theo lại gây ra cái chết thương tâm cho chính người con trai ruột còn lại của mình.
Có thể nói, những vụ án đau lòng do người bệnh tâm thần gây ra luôn mang đến nỗi đau cho rất nhiều người, đặc biệt là người thân của họ. Điều quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của gia đình đối với những người mắc phải căn bệnh này, giúp họ thoát khỏi những hoang tưởng và tránh gây ra những trường hợp đáng tiếc như vụ việc trên.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ án.
Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!
Vụ Hiệu phó bị tố dùng clip sex tống tình…
Hà Nội: 2 cặp đôi ngủ chung giường, án mạng…
Chiêu trò lừa đảo lại xuất hiện trên Facebook
Petrolimex treo băng rôn ủng hộ hàng Việt Nam và…
Hải Phòng: Con nghiện dùng dao uy hiếp mẹ đẻ…
Rớt công chức vẫn lên chức phó phòng
Tổng hợp 24h: Hà Nội xây nhà hát Hoa Sen…
Tổng hợp 24h: Bị từ chối Visa đi Mỹ, cậu…
Tin tức Việt Nam ngày 4/10/2018: Người đàn ông bị…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX