Vĩnh Long, Việt Nam: Uống nhầm ca nước chứa ma túy đá, 1 Thiếu úy công an tử vong
Thùy Dương 08/17/2018 11:30 AM
Ngày 17/8/2018, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết hiện đang điều tra và làm rõ vụ việc ông Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, đang làm việc tại Đội cảnh sát chống tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) trong quá trình công tác thực hiện nhiệm vụ bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy do khát nước nên Thiếu úy Đạt đã uống nước tại nhà đối tượng và tử vong sau đó.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long - nơi ông Đạt nhập viện cấp cứu. Ảnh: vietnamnet.vn

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 13/7/2018, ông Đạt cùng các nhân viên cảnh sát khác thực hiện kế hoạch truy bắt các đối tượng có liên quan đến hành vi lưu giữ trái phép chất ma túy tại ấp Phước Trinh, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Vào khoảng 21h cùng ngày, Đạt cùng 6 nhân viên công an khác đã bắt được 1 đối tượng trong băng nhóm lưu giữ trái phép chất ma túy trên và lần theo dấu vết tìm đến nhà bà Thái T. Ph. với mục đích nhằm kiểm tra, bắt tại hiện trường các đồng phạm của đối tượng trên.

Lúc này, khi tiến hành kiểm tra bên hông nhà bà Ph., lực lượng công an phát hiện 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá nên lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật.

Do trong quá trình truy bắt, theo dõi tội phạm tiêu hao khá nhiều năng lượng nên ông Đạt tại thời điểm trên cảm thấy khát nước và đã xin chủ nhà ít nước uống nhưng lại không nhận được sự phản hồi từ chủ nhà. Vì vậy, Đạt đã tự động lấy ca nước bằng nhựa trong nhà bà Ph. uống rồi cùng đồng đội áp giải các đối tượng vừa bị bắt giữ về trụ sở Công an xã để làm việc.

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau khi về cơ quan Công an, ông Đạt cảm thấy nhức đầu, chóng mặt và có nhiều biểu hiện bất thường nên đã bảo với đồng đội còng tay mình lại để tránh tình trạng mình không kiểm soát được hành vi. Sau đó, ông này đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Qua đó, theo báo cáo của Bệnh viện, ông Đạt đã được nhập viện vào lúc 23h52 cùng ngày trong tình trạng bị kích động, la hét, hoảng loạn. Trong quá trình điều trị, điều dưỡng tiếp nhận đã cố định tay của của ông này vào giường.

Theo kết quả chẩn đoán ban đầu của Bác sĩ trực tại Bệnh viện cho biết trường hợp của ông Đạt nhập viện được xem là một tình trạng rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính và đề nghị người nhà nên đưa ông này đến Bệnh viện tâm thần để được điều trị chuyên khoa sâu hơn về bệnh lý.

Đến khoảng 0h15 ngày 14/7/2018, Đạt đã được nhập viện ở Bệnh viện tâm thần trong tình trạng hôn mê sâu và mất nhận thức. Sau hơn 1 giờ hồi sức tích cực, ông Đạt đã không qua khỏi cơn nguy kịch và tử vong. Sau đó, người nhà đã đưa bệnh nhân quay lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long thì được chẩn đoán bệnh nhân đã chết trước khi vào viện, chưa rõ nguyên nhân.

Bà Trần Thị Xuân Tươi (mẹ của Đạt) khóc ngất trước sự ra đi bất ngờ của con trai. Ảnh: Việt Báo

Được biết, kết quả kiểm tra chất lỏng mà Đạt đã uống trong ca nước tại nhà bà Ph. là ma túy và thuộc loại methamphelamine (ma túy đá) thể tích 500 ml, khối lượng methamphelamine trong 500 ml hơn 10 gram. Theo đó, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết nguyên nhân tử vong của Đạt có thể là do ngộ độc chất ma túy methamphelamine.

Trước vụ việc trên, ông Lữ Quang Ngời, Phó chủ tịch của tỉnh Vĩnh Long, cho biết hiện cơ quan chức năng đang chờ đợi kết luận về trách nhiệm của những người có liên quan và sẽ đánh giá lại quy trình tiếp nhận bệnh nhân, cách xử lý chuyên môn của các Bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi ông Đạt mất, người nhà gia đình bệnh nhân đã tỏ ra khá bức xúc trước thái độ thờ ơ, vô tâm, thiếu trách nhiệm của Bác sĩ vì cho rằng các Bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã đẩy trách nhiệm cho Bệnh viện tâm thần mà không tập trung chạy chữa kịp thời khiến bệnh nhân tử vong sau đó.

Theo ông Trần Văn Út - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: “Bệnh nhân có tình trạng cấp cứu thì tất cả các Bệnh viện phải tiến hành cấp cứu, chứ không phải riêng Bệnh viện nào. Khi cấp cứu xong, nếu bệnh nhân đã tạm ổn định thì Bác sĩ mới chuyển qua chuyên khoa".

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

Author: Thùy Dương

News day