Muôn màu cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa khi có nhóc tỳ 2 tuổi qua bộ tranh đầy thú vị và ý nghĩa
Họa sĩ Kara Western 07/08/2018 01:00 PM
Những bức tranh ngộ nghĩnh dưới đây sẽ đưa người xem đi qua muôn vàn cung bậc cảm xúc khác nhau khi làm một người mẹ toàn thời gian.

Làm mẹ là điều chưa bao giờ dễ dàng gì bởi lẽ việc chăm sóc con lúc nào cũng như một "cuộc chiến không hồi kết" vậy. Lúc nào, mẹ cũng sẽ phải ở trong trạng thái "đầu tắt mặt tối" vì vừa phải trông con vừa phải lo toan công việc. Thế nhưng, dù có vất vả đến đâu thì các bậc làm cha làm mẹ lúc nào cũng cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi được ở bên con yêu của mình và ngắm nhìn chúng lớn lên từng ngày. 

Không những thế, khi lúc nào cũng phải kè kè ở bên chăm sóc cho nhóc tỳ của mình sẽ khiến cho các mẹ không còn những khoảng thời gian riêng tư tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Vì vậy mà nhiều mẹ thường sinh ra tâm lí cô đơn, chán nản dẫn đến trầm cảm. Thế nhưng, đối với Kara Western - một bà mẹ toàn thời gian với cậu con trai kháu khỉnh là James đang sinh sống tại Grenoble, Pháp lại có suy nghĩ khác hoàn toàn đấy. 

Bức vẽ mẹ và con Kara.
Lúc nào cũng phải ở bên lo toan cho trẻ là điều mà mọi bà mẹ toàn thời gian phải làm.
Đến cả việc cắt tóc cho con cũng là một tay mẹ làm.
Lúc nào Kara cũng phải để ý xem phim này có thực sự phù hợp với con không.
Thỉnh thoảng mẹ còn phải dạy James học nói tiếng Ý vào mỗi sáng nữa đấy.
Lúc nào chuyến thăm khoa nhi của Kara và James cũng trong tình trạng như một cuộc chiến vậy.
Mẹ Kara đang bày cách cho các mẹ để quần áo không còn bị nhem nhuốc mỗi khi con tập vẽ nữa.
Giống như mọi bà mẹ khác, Kara luôn cảm thấy rằng mình đang bị "giám sát" bởi James vậy. Thậm chí cậu nhóc còn bắt phải mở mọi lối ra và vào của các phòng trong ngôi nhà để tiện "theo dõi" mẹ.
Mẹ sẽ không bao giờ phải vất vả nữa vì lúc nào cũng có một nhóc tỳ sẵn sàng giúp đỡ đấy. Tuy nhiên, có đúng là giúp hay không thì lại là điều chẳng ai nói trước được đâu nhé.
Đến cả lúc tắm, cậu nhóc cũng phải theo bằng được đấy.
Mẹ tập yoga ư, chuyện nhỏ! Bé sẽ giúp mẹ có một cơ thể hoàn hảo vào năm mới.
Chắc hẳn mẹ nào cũng phải có mấy lần "ăn chưởng" của bé mỗi khi đang ngủ.
Con ốm cũng phải lan truyền vi khuẩn cho mẹ nữa đấy.
Mỗi khoảnh khắc bình yên được ở bên con trai yêu quý đều rất đáng trân trọng đối với các bà mẹ.

 

Bạn đang đọc báo người việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com.

Xin cảm ơn!

Author: Họa sĩ Kara Western

News day