Vì yêu anh chính là hạnh phúc
Gyung Studio 03/04/2018 01:00 PM
Bộ tranh vô cùng dễ thương về tình yêu của họa sĩ Gyung đến từ Hàn Quốc này chắc chắn sẽ khiến bạn mỉm cười và có thêm niềm tin vào thứ tình cảm kì diệu nhất thế giới này.

Tình yêu là một trong những phép màu quyền năng nhất trên thế giới này bởi tình yêu có thể mang đến cho người ta năng lượng, sức mạnh và niềm tin để vượt qua mọi thứ. Kì diệu là thế, vĩ đại là thế nhưng trên thực tế, tình yêu lại chẳng đến từ những điều lớn lao mà chỉ xuất phát từ vô vàn hạnh phúc giản đơn, nhỏ bé và vụn vặt.

Là cái ôm lúc buồn, là cái nắm tay khi vui, là nụ hôn ngọt ngào trao nhau vào khoảnh khắc bất ngờ, là cái xoa đầu an ủi, là tin nhắn quan tâm vu vơ, là nhìn vào mắt nhau rồi bất giác mỉm cười... Đấy, tình yêu đơn giản thế thôi!

Em thích ôm và thỉnh thoảng, em sẽ tìm kiếm cái ôm theo cách có phần... kì quặc thế này. Nhưng không sao, vì em biết trong mắt anh, em vẫn đáng yêu. Ảnh: Gyung Studio
Em yêu cái cảm giác thỉnh thoảng được thả hồn mình đi đâu đó bất chấp không gian, thời gian vì em biết anh luôn ở cạnh bên, bảo vệ em bằng vòng tay vững chãi. Ảnh: Gyung Studio
Chắc không ai biết một trong những khoảnh khắc em thích nhất khi yêu chính là khi anh bất ngờ trao em một cái ôm từ đằng sau thật chặt, thật ấm như thế này. Ảnh: Gyung Studio
Trời lạnh ư? Gió rét ư? Chuyện nhỏ! Mọi chuyện đã có anh lo! Ảnh: Gyung Studio
Em hiểu những lúc anh mệt, anh chẳng cần gì nhiều hơn một tin nhắn quan tâm từ em, dù chỉ là câu hỏi vu vơ: "Anh ơi, anh ngủ chưa?", "Anh ơi, ngủ sớm nha!". Ảnh: Gyung Studio
Em yêu vô cùng cái cách hai đứa mình mặc chung một chiếc áo. Đồ đôi cũng đẹp đấy nhưng đồ của anh thì sẽ ấm hơn. Ảnh: Gyung Studio
Mùa đông với người khác có lạnh hay không, em không biết nữa. Em chỉ biết mùa đông của em lúc nào cũng ấm vì em có anh. Ảnh: Gyung Studio
Thỉnh thoảng em sẽ chọc anh bằng vô số trò em nghĩ ra, chẳng hạn như nhét đôi bàn tay lạnh cóng vào cổ anh, lưng anh và rồi nhanh chân chạy biến. Ảnh: Gyung Studio
À mà em trêu anh thì được, anh trêu em vui vui cũng không sao nhưng giỡn nhây quá thì liệu hồn nha... Ảnh: Gyung Studio
Sẽ có lúc em sẽ dính lấy anh khắp mọi nơi, chẳng muốn anh rời xa tầm mắt của em dù chỉ một phút, hãy thông cảm cho em nhé! Ảnh: Gyung Studio
Vì em là con gái nên em rất thích chụp ảnh, nhất là chụp ảnh dìm hàng người yêu mình. Ảnh: Gyung Studio
Dù có cãi vã, có giận dỗi thì chúng ta vẫn sẽ bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày kỉ niệm, những giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời. Ảnh: Gyung Studio
Em yêu anh vì em biết anh luôn là chỗ dựa cho em và ngược lại. Em yêu anh vì em biết yêu anh và được anh yêu chính là hạnh phúc! Ảnh: Gyung Studio

Theo: Kenh14.vn

Author: Gyung Studio

News day