"A Man and A Woman" - Chuyện người đàn ông và người đàn bà, chuyện tình yêu và trách nhiệm
Thảo Nguyên 02/26/2017 06:00 PM
Được công chiếu vào đầu năm 2016 vừa rồi, "A Man and A Woman" là bộ phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc khai thác đề tài ngoại tình - vốn luôn là một đề tài nóng và đầy thách thức. Với hai nhân vật chính do hai diễn viên thực lực Gong Yoo và Jeon Do Yeon thủ vai, bộ phim đã khám phá rất sâu nội tâm những kẻ ngoại tình, đem lại cho người đọc một góc nhìn mới mẻ về tình yêu, hôn nhân, về chuyện đạo đức và trách nhiệm.

Thành phố Helsinki, Phần Lan, một ngày tuyết rơi trắng xóa. Tại nơi đỗ chiếc xe sẽ đưa những đứa trẻ có vấn đề về tâm lý đến tham gia một buổi cắm trại, một người đàn ông và một người đàn bà tình cờ gặp nhau. Câu chuyện giữa họ bắt đầu bằng điếu thuốc cùng chiếc bật lửa. Sau khi xin lửa, người đàn bà ngập ngừng hỏi người đàn ông về địa điểm cắm trại. Lo lắng cho con, cả hai cùng nhau đi xe đến đó.

Poster của bộ phim. Ảnh: Asian Wiki

Người đàn ông, Kim Ki Hong, là người Hàn Quốc sống ở Phần Lan đã được hai năm. Cô vợ trẻ của Ki Hong thần kinh bất ổn, con gái anh thì mắc bệnh trầm cảm. Người đàn bà, Lee Sang Min, định cư ở Hàn, đưa đứa con trai có vấn đề về tâm thần sang Phần Lan tham gia buổi cắm trại với mong muốn thằng bé sẽ khá lên đôi chút. Một kẻ làm cha, một kẻ làm mẹ. Họ đi cùng nhau đến nơi cắm trại, nhưng lại không ghé vào thăm con mình. Thế rồi một trận tuyết đã khiến họ mắc kẹt lại với nhau. Khi những rung động đầu tiên mới chớm trong trái tim họ, giữa rừng thông tuyết phủ trắng xóa, trong căn phòng tắm hơi bằng gỗ nhỏ xíu, họ chợt nhận ra rằng mình vừa bước vào ngưỡng cửa của một mối hiểm nguy lớn: ngoại tình.

Helsinki tuyết trắng, nơi hai nhân vật gặp mặt đầu tiên. Ảnh: Asian Wiki

“A Man and A Woman” không có một cốt truyệt mới lạ. Đề tài ngoại tình vốn dĩ đã được khai thác rất nhiều lần trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Tuy vậy, đây lại là một bộ phim rất dễ gây được những rung động tinh tế trong lòng người xem. Mạch phim hài hòa, hợp lý, mỗi chi tiết dù rất nhỏ cũng đều là ẩn dụ cho một triết lý sâu xa. Cặp đôi diễn viên chính - Gong Yoo và Jeon Do Yeon - đã vô cùng thành công khi lột tả trọn vẹn và chân thật chiều sâu tâm lý nhân vật. Làm sao quên được một Kim Ki Hong với khuôn mặt nửa ngỡ ngàng nửa cay đắng, đôi mắt rưng rưng hoe đỏ khi được con gái vòng tay qua ôm lấy đôi vai rộng? Làm sao quên được một Lee Sang Min phờ phạc, thẫn thờ trong nhà tắm, đôi mắt tưởng như vô hồn nhìn vô định vào không trung? Rốt cuộc, tình yêu giữa họ là thật, hay gia đình họ mới là thật? Đâu mới là điều họ cần đưa tay ra mà nắm lấy?

Câu chuyện tình của những người trưởng thành. Ảnh: Foros Vogue

Xem phim, ta không chỉ tan chảy bởi vẻ đẹp vừa mộng mơ vừa trầm tĩnh, sâu lắng của thành phố xứ lạnh Helsinki mà còn tan chảy bởi tình yêu dịu dàng nhưng cháy bỏng giữa hai nhân vật chính, và trên hết, tình cảm sâu sắc họ dành cho những đứa con. Chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc sống dưới thật nhiều góc độ khác nhau. Cuộc sống mỏi mệt, chán chường, mỗi ngày đều phải đối mặt với khó khăn, tuyệt vọng. Cuộc sống trở nên dễ mến hơn, vui vẻ và ngọt ngào khi có một chỗ dựa về mặt tinh thần. Cuộc sống lo lắng, sợ sệt với những ái ân vụng trộm. Cuộc sống bị ràng buộc bởi luân thường đạo lý, bởi trách nhiệm, nghĩa vụ, trên hết, bởi tình cảm giữa người và người. Có lẽ thế giới của chúng ta là vậy: chúng ta loay hoay giữa đúng sai, tốt xấu, giữa lí trí và cảm xúc, giữa tình yêu và tình thương… Chúng ta là những kẻ sai lầm, bị cám dỗ, tự nguyện làm những điều trái với lẽ phải, hay là lẽ phải ngay từ đầu đã không nên trở thành thước đo cho những điều chúng ta làm? Chúng ta mãi mãi cô độc giữa những ngã rẽ, những chọn lựa mà chỉ mình ta mới có thể đưa ra quyết định.


Cuối phim, hai nhân vật chính đều có cách giải quyết của riêng mình. Người xem có thể hài lòng hoặc không hài lòng, nhưng chắc chắn, có điều gì đó đang rạo rực trong tâm hồn họ… 

Author: Thảo Nguyên

News day