Trận bão mạnh mang tên Riley, được ví như “bom bão” mùa Đông đang hoành hành khiến các bang bờ Đông nước Mỹ hứng chịu những cơn gió mạnh lên tới 129 km/h, kèm theo mưa lớn, gây ngập lụt nặng.
Cư dân dọc theo bờ biển phía Đông nước Mỹ hứng chịu cảnh mưa lớn, gió giật mạnh và tuyết rơi cũng như lũ lụt trong đợt bão lớn tấn công từ tiểu bang Maine đến North Carolina từ hôm 2/3.
Nhiều đường phố chìm trong biển nước, đường sắt và đường hàng không bị tê liệt. Dự báo, tình hình sẽ còn tồi tệ thêm trong những ngày tới.
Theo Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ, các cơ quan chức năng đã đưa ra báo động lũ từ bang New Jersey đến bang Massachusetts.
Bão Riley đã khiến tuyết rơi dày hơn 30cm ở các khu vực phía Tây và phía Bắc bang New York và mưa to ở các khu vực duyên hải.
Hơn 3.000 chuyến bay tại các sân bay từ Washington đến Boston đã bị hủy. Hơn một nửa số chuyến bay đi và đến từ 3 sân bay chính ở New York và sân bay của Boston bị hoãn và hủy.
Ông Justin Franco - một quan chức hàng không tại bang New York cho biết: “Chúng tôi có 6.400 chuyến bay theo lịch trình hàng ngày. Tuy nhiên, trong số này hơn 1.000 chuyến đã bị hủy bỏ do thời tiết xấu, chiếm khoảng 18% tổng công suất”.
Tập đoàn vận tải đường sắt quốc gia Mỹ Amtrak đã quyết định tạm ngừng hoàn toàn dịch vụ ở khu vực Đông Bắc nhằm đảm bảo an toàn.
Tại thủ đô Washington và các khu vực ngoại ô, hầu hết các cơ quan chính phủ và trường học phải đóng cửa khi gió giật mạnh. Trong khi đó, trong ngày 2/3, khoảng 1,7 triệu gia đình và doanh nghiệp ở miền Đông Bắc và Trung Tây đã bị mất điện.
Đây là lần thứ 2 trong năm 2018, khu vực này chìm trong biển nước. Gió to lên tới 113 km/h đã khiến nhiều cây cối ở thành phố này bị gãy đổ và điện bị mất.
Theo Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Massachusetts, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào vùng Đông Bắc và sẽ gây thiệt hại lớn cho các khu vực dọc bờ biển. Nhà chức trách đã thông báo người dân sẵn sàng sơ tán trong mọi tình huống.
Thống đốc các bang Massachusetts và New York đều ban bố tình trạng khẩn cấp trong chiều ngày 3/3. Trước đó, hôm 2/3 Thống đốc Ralph Northam của Virginia và Thống đốc Larry Hogan của Maryland đều đã ban bố tình trạng khẩn cấp.
Trong khi đó, thủy triều dâng cao khiến Boston và nhiều thành phố khác ở bang Massachusetts ngập trong nước lũ.
Sáng 2/3, tại Boston, mực nước 4,5m - là mức nước triều cao thứ 3 kể từ năm 1928, đã chạm tới chân những tòa nhà chọc trời ở một số quận. Đến chiều ngày 3/3, mực nước tại Boston đã giảm, tuy nhiên Cơ quan Khí tượng quốc gia cảnh báo thành phố này có thể lại chìm trong lũ lụt khi thủy triều được dự báo có thể lên mức cao kỷ lục. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong điều kiện thời tiết hiện tại.
Thống đốc bang Massachusetts Charlie Baker nói: “Tôi xin nhấn mạnh, đây không phải là một cơn bão tuyết, song là một cơn bão và mọi người cần phải xem xét vấn đề một cách nghiêm túc. Lũ lụt, đặc biệt là dọc theo các vùng ven biển, có thể sẽ nghiêm trọng hơn cơn bão xảy ra hôm 4/1. Nếu bạn sống tại khu vực được yêu cầu sơ tán, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn làm ngay điều này. Hãy đến ở với bạn bè, gia đình hoặc hàng xóm và ở lại cho đến khi tình hình được ổn định trở lại”.
Tại thủ đô Washington D.C và các bang lân cận, cơ quan công quyền, trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa trong ngày 3/3.
Theo báo cáo mới nhất, ít nhất 9 người thiệt mạng khi gió mạnh khiến cây cối trên đường phố đổ rạp xuống đường phố, nhà cửa và các tòa nhà khác.
Sự kiện bác sĩ người Việt bị kéo lê khỏi…
Tổng hợp các hình ảnh về bão Harvey trong vài…
Tin nóng: Bão Harvey quay lại, Houston thất thủ trước…
Tin cộng đồng: Một người đàn ông gốc Việt ở…
Vụ "United Airlines": Khi cộng đồng giận dữ lên tiếng
Tưng bừng lễ hội văn hoá châu Á Plano AsiaFest…
Tuần hành phản đối súng đạn của học sinh sau…
Bác sĩ gốc Việt bị bắn chết tại nhà ở…
Cảnh sát Mỹ ra khuyến cáo đặc biệt về "chú…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX