Bộ tranh ngọt ngào "Cha và con gái": Chẳng có gì là bố không thể làm cho con
Sưu tầm 01/13/2018 06:00 PM
Mặc dù cha không thể trực tiếp mang nặng đẻ đau ra con, nhưng cha và con gái vẫn luôn là mối quan hệ phụ tử với tình cảm thiêng liêng nhất khó có điều gì có thể sánh bằng.

Nhắc đến cô nàng họa sỹ Snezhana Soosh (Ukraina), chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên bộ tranh: Vì con gái nhỏ, cha sẽ làm tất cả đã chạm đến trái tim độc giả khắp 5 châu. Mới đây, cô họa sĩ này lại tiếp tục cho ra đời bộ tranh "Cha và con gái" với những góc vẽ sinh động và phong phú hơn về cuộc sống thường ngày của hai cha con.

Ảnh: Snezhana Soosh

Soosh chia sẻ: “Bộ tranh được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống xa bố của tôi. Tôi đã vẽ ra cuộc sống vắng cha và bày tỏ những ước muốn của tôi với mục đích tự cảm nhận về tình phụ tử và sự bảo vệ mà người cha có thể dành cho con gái”. Bộ tranh chủ yếu xoay quanh những hoạt động thường ngày của con, mối quan hệ với cha mẹ và sợi dây gắn kết gia đình.

Ảnh: Snezhana Soosh

Trong bộ tranh này, độc giả không khó để nhận ra ông bố to con, xù xì nhưng ấm áp đã làm chỗ dựa cho con cả về tinh thần lẫn thể chất, luôn nâng niu, bảo vệ các con như thể báu vật không thể tách rời. Còn cô con gái bé nhỏ luôn coi cha là thần tượng, là người hùng vĩ đại nhất mà cô bé không thể tìm được ở ai khác ngoài cha cô.

Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh
Ảnh: Snezhana Soosh

 

Author: Sưu tầm

News day